Ở Nơi Cuối

Tác giả: Linh Lan

Ở nơi cuối chân trời xa tắp
Một đêm thu lặng lẽ, chán chường
Ta sụp lạy cô đơn - thần thánh
Và tương tư - con thú điên cuồng!

Ở nơi cuối chân trời xa tắp
Anh như thu huyền ảo vô cùng
Dửng dưng qua mộ sầu vừa đắp
Mắt cây buồn đứng ngó rưng rưng!

Ở nơi cuối chân trời ảo ảnh
Cháy vào tim ngọn lửa thiêu mình
Con thiêu thân giữa tàn tro lạnh
Có ta ngồi khóc sáng bình minh!

Ở nơi cuối chân trời nuối tiếc
Con hạc bay chở trắng nỗi buồn
Thả vào những kiếp người đơn chiếc
Một đêm thu lặng lẽ, chán chường!

(Ta lạy, vái cô đơn - thần thánh
Và tương tư - con thú điên cuồng!)


10/26/01
Chưa phân loại
Uncategorized