Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Trắng

Tác giả: Mỵ Nương

Đêm dài quá
mình em thao thức

Đốt cháy mình
trong nỗi nhớ vời vơi

Đêm thẳm sâu
vần thơ buốt nhức

Gọi thầm anh
chỉ khoảng trống chơi vơi

Tháng 8/91
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Mắt Mỵ Nương
  • Nói Cùng Anh
  • Lại Thất Tình Ca
  • Rượu Đắng
  • Thất Tình Ca
  • Bến Đợi
Thơ bạn muốn xem
  • Vancouver
  • Bài Không Tên
  • Mong Đừng Ẩn Hiện
  • Cho Em Ngày Chủ Nhật
  • Ai Có Còn Nghe Bài Bát Bồi Hồi
  • Chuyện Lạ Có Thật
  • Đê Hèn, Vùng Biển
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 212 ++ ++ Xuân Hội Ngộ ++
  • Đau
  • Ta Vẫn Cùng Em Nhận Vết Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2025 - CungThuGian.com