Tác giả: Mai Thúy Hải
ANH CÓ VỀ XỨ NGHỆ CÙNG EM
Anh có bằng lòng về Xứ Nghệ cùng em
Làm con rể mệ cha ... Chịu một đời vất vả
Quê em nghèo nỏ có cấy chi cả
Chỉ có ruộng đồng đất sỏi đá cằn khô .
Ba hai rồi cũng có còn trẻ dại nữa mô
Mẹ với cha cứ dục hoài vì sợ ế
Mà em thì chưa thương ai nhiều đến thế
Bởi sợ mình nghèo họ đùa cợt chê bai .
Anh có bằng lòng ăn ngô , sắn với khoai
Cơm chỉ đơn sơ bởi dưa , cà , mắm , muối
Mảnh đất quê em còn lắm " Nghèo đói "
Quanh năm mưa nhiều nắng cũng kém gì đâu.
Lưu lạc xứ người nay cũng đã rất lâu
Muốn về quê nhưng một mình rất ngại
Nếu có thương thật lòng ... Thì ở lại
Cùng với nhau xây dựng mái nhà " Chung "
TG : Thúy Hải
Anh có bằng lòng về Xứ Nghệ cùng em
Làm con rể mệ cha ... Chịu một đời vất vả
Quê em nghèo nỏ có cấy chi cả
Chỉ có ruộng đồng đất sỏi đá cằn khô .
Ba hai rồi cũng có còn trẻ dại nữa mô
Mẹ với cha cứ dục hoài vì sợ ế
Mà em thì chưa thương ai nhiều đến thế
Bởi sợ mình nghèo họ đùa cợt chê bai .
Anh có bằng lòng ăn ngô , sắn với khoai
Cơm chỉ đơn sơ bởi dưa , cà , mắm , muối
Mảnh đất quê em còn lắm " Nghèo đói "
Quanh năm mưa nhiều nắng cũng kém gì đâu.
Lưu lạc xứ người nay cũng đã rất lâu
Muốn về quê nhưng một mình rất ngại
Nếu có thương thật lòng ... Thì ở lại
Cùng với nhau xây dựng mái nhà " Chung "
TG : Thúy Hải
Thơ cùng tác giả
Thơ bạn muốn xem
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài
- Chúc Mừng Sinh Nhật!...