Những Cơn Mưa Sầu

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG CƠN MƯA SẦU
Những cơn mưa đau mùa ân ái
Dấu chân non ngần ngại đi về
Áo dài em vốn mân mê
Đôi hài ướt mộng trăm bề xốn xang

Những cơn mưa xẻ ngang cắt dọc
Giọt tình rơi bên dốc cuộc đời
Thời gian trôi...Thời gian trôi...
Thương đôi môi... Thương đôi môi ...ơ hờ

Những cơn mưa lạc bờ dĩ vãng
Tiếng yêu thương tản mạn phương buồn
Áo tình ngày ấy chưa buông
Trách ai , ai trách vội " chuồn " về đâu?

Những cơn mưa gieo sầu nhân thế
Tình trăm năm dâu bể , bể dâu
Con đường ngồn ngộn chìm mau
Hỡi em tuổi lá nhặt ngoài song thưa!

Những cơn mưa xô mùa xa mãi
Một góc nhìn êm ái thoáng bay
Ta tìm ai , ta tìm ai?
Bâng khuâng muôn tiếng u hoài , bâng khuâng
Đêm 11/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized