Tác giả: Mai Thúy Hải
ANH CÓ VỀ THĂM QUÊ MẸ CÙNG EM
Anh có về thăm mẹ cùng em
Sau những ngày mình rời quê lên phố
Ở quê giờ đây chắc mẹ cũng rất nhớ
Rất mong anh về ! Dẫu chỉ một ngày thôi..
Lâu lắm rồi em chưa thấy mẹ cười tươi
Lúc nào đôi mắt cũng trũng sâu mòn mỏi
Mỗi lần em về quê mẹ đều sang nhà hỏi
"Con mẹ có khỏe không ? Bao giờ nó lại về"
Anh cứ mải miết theo đuổi những đam mê
Để thực hiện ước mơ mà anh hằng ao ước
Nào đâu hiểu được dòng nước mắt chảy ngược
Của mẹ đêm nào cũng ấp ủ nhớ thương.
Có khi nào một chút thôi! anh nhớ tới quê hương
Nhớ những mùi hương bữa cơm chiều mẹ nấu
Nhớ lại cái thời ngày xưa còn thơ ấu
Mẹ bế , mẹ bồng , mẹ ôm ấp hát ru .
Nỗi nhớ của mẹ giờ như lá cuối mùa thu
Chất chồng nhiều hơn mà anh nào đâu biết
Cứ theo phồn hoa anh rời đi biền biệt
Mà chẳng một lần nào anh ghé lại về thăm.
Mẹ chẳng mong anh về để hiếu thảo bẵm chăm
Hay để lo cho mẹ tuổi xế chiều khập khễnh
Chỉ mong được thấy anh là mẹ thỏa ước nguyện
Để mẹ lại thương anh ...như lúc bé anh à !
Nguồn blogradio
16/8/2017
Anh có về thăm mẹ cùng em
Sau những ngày mình rời quê lên phố
Ở quê giờ đây chắc mẹ cũng rất nhớ
Rất mong anh về ! Dẫu chỉ một ngày thôi..
Lâu lắm rồi em chưa thấy mẹ cười tươi
Lúc nào đôi mắt cũng trũng sâu mòn mỏi
Mỗi lần em về quê mẹ đều sang nhà hỏi
"Con mẹ có khỏe không ? Bao giờ nó lại về"
Anh cứ mải miết theo đuổi những đam mê
Để thực hiện ước mơ mà anh hằng ao ước
Nào đâu hiểu được dòng nước mắt chảy ngược
Của mẹ đêm nào cũng ấp ủ nhớ thương.
Có khi nào một chút thôi! anh nhớ tới quê hương
Nhớ những mùi hương bữa cơm chiều mẹ nấu
Nhớ lại cái thời ngày xưa còn thơ ấu
Mẹ bế , mẹ bồng , mẹ ôm ấp hát ru .
Nỗi nhớ của mẹ giờ như lá cuối mùa thu
Chất chồng nhiều hơn mà anh nào đâu biết
Cứ theo phồn hoa anh rời đi biền biệt
Mà chẳng một lần nào anh ghé lại về thăm.
Mẹ chẳng mong anh về để hiếu thảo bẵm chăm
Hay để lo cho mẹ tuổi xế chiều khập khễnh
Chỉ mong được thấy anh là mẹ thỏa ước nguyện
Để mẹ lại thương anh ...như lúc bé anh à !
Nguồn blogradio
16/8/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ bạn muốn xem
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài
- Chúc Mừng Sinh Nhật!...