Hư Vô 8

Tác giả: Tử Nhi

tay níu kéo ngả nghiêng từng dòng chữ
thơ văn tôi đã mơ ngủ từ lâu
vần với luật, gãy - nát - không - đuôi đdầu
đành ngẫm nghĩ tìm sắc màu xa lạ

vẽ nghuệch ngoặc giữa muôn ngàn phiến lá
uống giọt buồn cho tàn tạ cuộc vui
môi mềm môi, xin một giấc ngủ vùi
cho nuối tiếc cũng dần hồi hóa mộng

pha niềm vui lẫn nỗi buồn tuyệt vọng
thả lỏng tay cho lòng hết quạnh hiu
hồn lửng lơ giữa thời - khắc - về - chiều
buông qúa khứ về khoảng - đời - ký - ức

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized