Hư Vô

Tác giả: Tâm Như

Hư Vô !!!

Có bao giờ anh đi vào ngọn lửa cùng em,
Hay mặc nó cháy rụi mềm trong mùa thu, chết?
Bản tình ca rền vang chật đáy hồn thêu dệt
Kìa chân tình! còn đến một vòng tay.

Có bao giờ anh sợ cánh mưa bay
Rồi rệu rã, từng ngày trên phố vắng
Bóng dáng em mờ dần trong thầm lặng
Lối anh về, chở nắng có còn vui?

Anh biết không, đêm biếng lắm chẳng cười
Chỉ xót lại vì sao nơi vực thẳm
Giấc mơ em
Giấc mơ anh
thật chậm
Ánh sáng đời còn thấm được thời gian

Ảo ảnh xưa khêu láy bấc đèn tàn?!
Chưa phân loại
Uncategorized