Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Vô

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Rì rào ngọn gió thổi đầu non
Phản phất hàng lao mãi đọng còn
Thoảng chút hương tình mong giữ trọn
Đìu hiu nghĩa ái nguyện vuông tròn
Màn đêm tĩnh lặng như chào đón
Ánh nguyệt chao nghiêng cũng mỏi mòn
Lại tưởng tơ hồng đang lẫn trốn
Đành mang ủ rũ héo lòng son.
30/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hư Vô (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hư Vô (Hồng Dương)
  • Hư Vô (Tâm Như)
  • Hư Vô (Bạn Tôi Ơi)
  • Hư Vô (V7 Thương)
  • Hư Vô (Tuấn Nguyễn)
  • Hư Vô (Đinh Kim Chung)
  • Hư Vô (Bạch Vân Nam)
  • Hư Vô (Nguyễn Khánh Chân - Tịnh Nguyệt Vân)
  • Hư Vô (Hoàng Thanh Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Phía Tối Tâm Hồn
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
©2026 - CungThuGian.com