Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Vô

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Không bến thuyền nhỏ chẳng buồn neo
Gió mưa mưa gió bé tí teo.
Lờ lững ngược theo dòng thế sự
Soi trăng đáy nước động chi chèo.

Nha Trang, 13/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thủy Mặc Hư
  • Bài Thơ Tình Số 3
  • Người Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Hư Vô (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hư Vô (Hồng Dương)
  • Hư Vô (Tâm Như)
  • Hư Vô (Bạn Tôi Ơi)
  • Hư Vô (V7 Thương)
  • Hư Vô (Tuấn Nguyễn)
  • Hư Vô (Đinh Kim Chung)
  • Hư Vô (Bạch Vân Nam)
  • Hư Vô (Nguyễn Khánh Chân - Tịnh Nguyệt Vân)
  • Hư Vô (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Mạt Cưa Mướp Đắng Đôi Bên Một Phường
  • Anh Ngỡ Hồn Mình Hết Ngổn Ngang
  • Biển Đông Dậy Sóng ( Thơ Tình Trắc Địa)
  • 1123 - Tình Ảo
  • {tl} Tiếng Hát Êm, Ru Dòng Biển Rộng !
  • Chỉ Có Thể Là Yêu
  • Người Góa Phụ Quê Tôi
  • Bóng Trăng
  • Vĩnh Biệt Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp
  • ??tình Tri Kỷ 07 - Trao Tình ??
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
©2026 - CungThuGian.com