Mít Ướt

Tác giả: Ngọc KTS

Nơi anh là bờ vai
Cô ôm mỗi sớm mai
Và khi đời nhạt phai
Cô thủ thỉ bên tai
Có người này người kia
Họ bắt nạt em hoài
Rồi ôm anh nũng nịu
"Xa anh! em chẳng chịu"

Sao mà cô mít ướt
Sau bao đêm say khướt
Anh vẫn cứ ở đây
Cho cô cả vòng tay

Anh ơi phải ngày mai
Anh đi nơi xa ấy
Nếu một ngày anh thấy
Người ta kề bên đấy
Anh còn nhớ về cô?
"Thế gian đầy người tốt
Do em không biết thôi
Họ đẹp trai hơn anh
Ân cần và chu đáo"

Mặc kệ họ ra sao
Người yêu cô hôm nay
Chỉ có mỗi anh đây
Là mỗi đêm cô say
Có anh trời bình yên
Khi là trên đồi gió
Nơi nắng về đến bên
Cùng anh bình minh lên
Khi chiều tan Mai Thành
Khi Đức Trọng nhà anh
Nơi cây xanh tươi mãi
Là bên anh bờ vai!
(09/03/2021-Tặng anh yêu sau 2 đêm em say)
Chưa phân loại
Uncategorized