Mượn Anh

Tác giả: Ngọc KTS

Mượn anh vào đời em giây lát
Để em biết có người đong đầy yêu
Để em thôi khóc đêm không ngủ
Thêm người chia sẻ nỗi muộn sầu.

Cho em mượn bàn tay này ấm áp
Dắt em qua phố lạnh mùa thông xanh
Để mưa buồn không còn thấm qua tim
Để đôi mình vẫn mãi là tri kỷ.

Đường dài gió lạnh cây lặng thinh
Nếu ngày kia anh sẽ bỏ rơi mình
Em sẽ gửi anh vào trong thơ mới
Để tình ta không cũ bao giờ.

Chỉ dám mượn không dám giữ anh lâu
Vì em biết đời sóng gió sầu đau.
Chưa phân loại
Uncategorized