Xa Bảo Lộc Nhớ Em

Tác giả: Ngọc KTS

Chiều Đắk Nông phương trời xa lạ
Vẫn màu lam bao ánh chiều tà
Cảnh đã nói sao môi ta lặng im
Điếu thuốc đỏ chẳng ấm được trái tim

Chiều Đắk Nông khác chăng chiều Bảo Lộc ?
Nhớ dáng em về áo dài tan sở
Ôm thật nhẹ cho lòng anh rực cháy
Hứa những gì anh sẽ làm ngay!

Ngày mai ấy trên con đường thông xanh
Đi bên nhau nhé cô nàng của anh
Anh đưa em cùng đón ánh bình minh
Mặt trời trong anh, của em hết thảy
Xin mai này em đừng hờn vu vơ
Giấu ánh sáng để trời xanh u mờ.

Hạnh phúc đâu một ngày xa em
Nỗi nhớ nào dài bằng đêm cô đơn
Xong việc rồi anh sẽ về nơi đó
Có những điều mình đặt khẽ vào tim.
( Tặng chồng yêu đi công tác Đắk Nông)
Chưa phân loại
Uncategorized