Bảo Lộc Gió Và Sương

Tác giả: Ngọc KTS

Bảo Lộc, em thương, đã lạnh chưa ?
Mang đông về sớm thăm phố núi.
Bên cửa
Bờ hồ lặng lẽ,
thêm khách lẻ,
Một hồn,
Một ghế, một ly
Một đơn côi.

Chân ta mỏi nhưng Bảo Lộc có biết ?
Dốc một chiều ta độc bước cô đơn.
Ta cần chi thêm đêm sương giá buốt
Lạnh trong tim chưa đủ buồn bao năm
Ta chờ chi một ngày nắng ấm
Sương ngàn đời vẫn là sương giá băng
Những miền đất phong trần và lạc lõng
Những xa xôi khô cằn đờI phong ba
Những ồn áo náo nhiệt phố thị hoa
Gió bao đời đêm ngày phải đi qua.
Vì đời ta là quy hoạch tương lai
Bảo Lộc, chờ em cả đêm dài,
Mơ một ngày hạnh phúc chốn nơi đây,
Biết em áo mới có nhìn thấy,
Ta bên này vẫn hướng về tim em...
( Tặng Kts Vũ đêm Bảo Lộc)
Chưa phân loại
Uncategorized