Trở Trăn Giấc Mộng Trăm Năm

Tác giả: Tâm Như

Trở Trăn Giấc Mộng Trăm Năm

Đắm mình
Dệt nắng thêu hoa
Bướm ong
Đi lại xem là hư không!

Tuổi xuân
Mười sáu cánh hồng
Trao khăn lụa trắng
Người đồng giấc mơ!

Thời gian
Nào phải bài thơ
Nắng mưa đội đón
Bên bờ Hương Giang
Thề nguyền ướm cánh Thu hoang
Trăm năm vỡ mộng
Đá vàng còn mơ!

Người đời hỏi lệ khô chưa?!
Bắc len nhịp nhớ
Gọi mùa Xuân sang.
Giựt mình
Dòng lệ rớm ngang
Con tim nhỏ bé
Sợ sang chuyến đò ....

Trăm năm giấc mộng ngây thơ ...
Trở trăn bao độ dại khờ mới buông!
Chưa phân loại
Uncategorized