Khoảng Lặng Cuộc Đời

Tác giả: Trần Thi Thủy

Khi mới bước vào đời thời con gái
Chưa biết yêu đã làm vợ mất rồi
Khi có con bận rộn chẳng được ngơi
Quên mất đi cả một thời tươi trẻ .

Tuy ít nói nhưng tính tình mạnh mẽ
Việc khó khăn cũng lặng lẽ vượt qua
Chẳng cần ai góp sức với tạo đà
Và cứ thế sống một thời yên ả.

Ngày qua ngày bao công việc vất vả
Đổ mồ hôi đi kiếm nhặt từng đồng
Mong sau này cuộc sống như đợi mong
Mà ngờ đâu sóng gió lại ập tới.

Số không may để cuộc đời chới với
Rồi mất đi chỗ tựa cả đời trông
Tuổi hai mươi đã nuốt lệ nằm không
Bao đắng cay ôm vào lòng giữ lấy.

Khi lòng vui chắc bao người sẽ thấy
Lúc buồn đau chỉ dám để cho mình
Bao xuân qua ta cứ thế mặc tình
Tình đến rồi đi hững hờ quay mặt.

Nhắc đến tình sao lòng này quặn thắt
Chẳng dám yêu sợ đau khổ lại thêm
Muốn nhẹ nhàng cho cuộc sống ấm êm
Như bao người cũng sống như thế đó .

Cửa lòng đóng trái tim kia bỏ ngỏ
Yêu thương ư ? sợ sóng gió lại về
Thôi cứ thà vùi lấp những đam mê
Sống cô đơn nhưng tâm hồn nhẹ nhõm .

(Thơ viết cho tôi ,HN 16h40p 23/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized