Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Bộc Bạch

Tác giả: Trần Thi Thủy

Sinh năm Ất Mão ..con Mèo
Meo meo cùng với chữ nghèo rất thân
Tính thì có lúc dễ gần
Lúc thì đanh đá chẳng cần tới ai .

Tiền thì chưa đủ để xài
Tài cũng không có ..chỉ hài với thơ
Danh thì ngồi cứ ước mơ
Vọng vang trời bảo sướng chờ kiếp sau ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Nó Đang Ước
  • Rượu Say ( Thơ Viết Theo Hình )
  • Khi Anh Về Bên Em !
  • Ta Lại Xa Nhau
  • Bà Cháu Dạo Chơi
  • Anh Có Biết ?
  • Chiều Lặng Lẽ
  • Xin Đừng Đa Nghi
  • Thơ Hài... Nhờ Có Cái Kéo !
  • Yêu Người Đàn Ông Cuối Cùng Bên Ta !
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Cổ Quảng Trị
  • Có Thể Anh Chưa Từng Sống Trên Đời
  • Trăng Cài Cổ Độ
  • Nỗi Nhớ
  • Hành Trang Cha Mẹ Diệu Thường Bao La
  • Nhớ Em Nhiều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (131)..
  • Niềm Mơ
  • Em Cười
  • Viết Cho Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
©2026 - CungThuGian.com