Yêu Người Đàn Ông Cuối Cùng Bên Ta !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trong cuộc đời gặp bao nhiêu sóng gió
Bao đắng cay Em đã nhận về mình
Trái tim Em cảm nhận rõ chữ tình
Ai yêu Em , vì Em làm tất cả ?!

Trước cuộc đời yếu nhưng lòng không ngã
Không tham lam danh vọng với tiền tài
Không mưu mô chạm tay hãm hại ai
Không ham tiền làm những điều phi pháp .

Chỉ có điều trái tim hay lầm lạc
Lúc muốn yêu lúc lạnh nhạt thờ ơ
Chẳng phải Em không có những ước mơ
Mà Em sợ lại thêm lần đổ vỡ .

Rồi Anh đến khiến lòng Em bỡ ngỡ
Khoảng cách xa tim cảm nhận rất gần
Quan tâm nhau lời thăm hỏi ân cần
Khiến trái tim lại thêm lần nghiêng ngả !

Có những lúc tâm tư gần gục ngã
Anh dang tay tim Em ngả vào lòng
Dẫu cách xa cả khoảng trời mênh mông
Em cảm nhận như có Anh bên cạnh !

Anh như người chắp thêm Em đôi cánh
Để tự tin Em bay bổng vào đời
Có Anh rồi sẽ hạnh phúc Anh ơi
Hãy bên Em với quãng đời còn lại .!

Bởi yêu Anh trái tim không e ngại
Nó vùng lên bao cảm xúc tuyệt vời
Trước hay sau chẳng có nghĩa Anh ơi
Bởi tim em sẽ yêu Anh nhiều nhất !

Cuộc sống đời thường bộn bề chật vật
Người vẫn bên mới có nghĩa có tình
Đối với Em cảm nhận của riêng mình
Sẽ yêu nhiều người đàn ông sau cuối !!
Chưa phân loại
Uncategorized