Anh Có Biết ?

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh có biết đêm rất dài dài lắm?
Một mình Em sao trống vắng cô đơn
Khi đêm về Em nhớ Anh nhiều hơn
Bởi tình kia vẫn còn hoài xa cách !

Anh có biết cho dù không thấy mặt
Nhưng trong tim Em đã khắc bóng hình
Lửa yêu thương bùng cháy sưởi ấm tình
Giữa đêm khuya cho tim hồng đỡ lạnh !

Anh có biết nếu có Anh bên cạnh
Cuộc đời Em sẽ chẳng phải âu sầu
Duyên hững hờ tình chẳng biết về đâu
Nửa chiếu chăn vẫn còn yên chờ đợi !

Anh có biết những lúc xa vời vợi
Chỉ niềm tin còn an ủi lại mình
Anh đó Em đây cách khoảng trời xinh
Khiến trái tim ngập tràn trong nỗi nhớ !

Anh có biết Em còn nhiều bỡ ngỡ
Trong tình yêu còn đôi chút rụt rè
Cần lắm Anh một vòng tay chở che
Để cảm thấy cuộc đời còn ý nghĩa !

Anh có biết xa rồi Em thấm thía
Sống cô đơn là hủy hoại tâm hồn
Về bên Anh Em sẽ thấy vui hơn
Anh biết không ? Em vẫn còn đứng đợi !

(Hà Nội 6h 10p 31/08/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized