Anh Có Biết Không ?!

Tác giả: Trần Thị Thủy

Anh có biết đời người ngắn lắm không ?
Bởi thế nên hãy yêu nhiều vào nhé !
Vòng tay anh hãy ôm em chặt chẽ
Đừng vội buông mỗi khi có giận hờn .

Anh có biết đêm thường sẽ dài hơn
Nếu quay lưng chẳng chuyện trò tâm sự
Đúng hay sai nói ra đừng do dự
Hiểu ý nhau sẽ hết giận thôi mà .

Nếu anh biết em cũng rất sợ ma
Dù từ nhỏ chưa bao giờ bắt gặp
Anh quay lưng mặt chẳng nhìn đối mặt
Đêm lạnh người giấc ngủ chẳng nào yên .

Nếu biết rồi đừng gây sóng đảo điên
Hãy yêu em như mối tình đầu ấy
Dẫu dĩ vãng em chẳng bao giờ thấy
Nhưng biết rằng rất đẹp và ngọt ngào .

Nếu biết rồi em cũng hiểu và trao
Nửa trái tim anh hưởng quyền làm chủ
Nhớ ru em ngọt ngào đời bao phủ
Hạnh phúc nhiều khi anh có kề bên !

Thế nhé anh dù đời có đảo điên
Tình chúng ta vẫn bình yên vui vẻ
Lửa yêu thương vẫn bùng lên mạnh mẽ
Một cuộc đời tim luôn trẻ vì yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized