Nhắn Nhủ Mấy Anh

Tác giả: Trần Thị Thủy

Kính thưa các anh trên phây
Em đây già đắng già cay nhiều rồi
Dùng từ cũng nhẹ nhàng thôi
Chẳng quen không biết toàn lời " em yêu " .

"Em yêu đẹp lắm đẹp nhiều
Chúc em yêu buổi sáng nhiều niềm vui
Em yêu trưa nhớ nghỉ ngơi
Em yêu tối có đi chơi anh đèo "

Rồi bao câu nói ngọt ngào
Tưởng như quen biết thuở nào với nhau
Xin thưa nào biết nhau đâu
Lỡ chồng em có là ghen nát nhà .

Dù đàn ông hay đàn bà
Trong máu luôn có chất là máu ghen
Đừng gọi bừa sau thành quen
Vợ người cũng tưởng là em của mình

Không quen nên chẳng thân tình
Dùng từ mà chẳng biết mình không hay
Đọc xong em chẳng có say
Chỉ thấy oan ức có ngày họa vô .

Xin đừng gọi bừa em nhờ
Là bạn xin cứ xưng hô bạn bè
Gái già đừng tán ti toe
Tán nhiều cũng chẳng làm gì nổi đâu .
Chưa phân loại
Uncategorized