Con Đường Mộng Mơ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Con đường này đẹp quá phải không Anh ?
Như thảm xanh với sắc màu hồng đỏ
Chỉ tiếc rằng mỗi mình Em đứng đó
Sắc hoa kia dường như chẳng thắm nhiều .

Con đường này trong mắt người đang yêu
Nếu tới đây ngỡ lạc vào cõi mộng
Tay trong tay sẽ tràn trề nhựa sống
Lửa yêu thương chẳng lụi tắt bao giờ .

Cũng đường này mình Em đứng ngẩn ngơ
Thầm ước mong ai đó kề bên cạnh
Nhưng vòng tay mãi lẻ đơn lành lạnh
Sớm hay khuya một bóng lủi thủi về .

Ai là người cho Em thỏa ước mơ
Tay nắm tay dắt dìu qua phố đó
Mắt nhìn nhau lời yêu thương bày tỏ
Cho tim hồng cảm nhận chút thương yêu !

Em về thôi trời đã chuyển về chiều
Bước chân côi như tình Em côi cút
Nửa trái tim cứ tối ngày thậm thụt
Muốn yêu mà tình đến ..vụt chạy đi .

( Hà Nội 14h 44p ngày 28/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized