Thương Người Ở Lại

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ta đi rồi...
Em ở lại buồn không ?
Con suối hát tiếng lòng đau róc rách
Ta đi rồi...
Em chẳng người hờn trách
Thông vi vu hòa điệu nhớ ai hoài
Ta đi rồi ...
Trăng nửa mảnh chia hai
Vàng vọt lắm, úa cả vùng thương nhớ
Ta đi rồi...
Nghe nỗi buồn trăn trở
Đêm vô biên con dế gáy âm thầm
Ta đi rồi...
Đường gió bụi xa xăm
Che kín lối, áo sương hàn cô lữ
Ta đi rồi...
Duyên tình em có giữ
Hay vô tâm bên nước đổ xuôi dòng
Ta đi rồi...
Xa xót lạnh chiều đông
Son có thắm má có hồng, mắt biếc?
Ta đi rồi ...
Em đón sầu ly biệt
Phủ vành môi - cười chua chát nghẹn ngào
Mảnh thân gầy, đôi vai nhỏ ...xanh xao
Ôm ấp nhớ, thương tháng ngày xa ấy
.......................................................
Phố huyện chiều mưa PHT
Chưa phân loại
Uncategorized