Lặng Nhìn Cuộc Sống

Tác giả: Trần Thị Thủy

Có những thứ cho đi đừng luyến tiếc
Là tình yêu tình cảm của con người
Khi cho đi là ta nhận được rồi
Những niềm vui trong lòng còn vương vấn .

Lúc nào đó cái nhìn ta bất cẩn
Lỡ tin người ..người gieo oán trả ơn
Xin đừng buồn cũng đừng nghĩ thiệt hơn
Kiếp trước nợ kiếp này xin trả nhé .

Sống cuộc đời chỉ cầu mong mạnh khỏe
Người đủ đầy không khuyết tật là may
Giàu hay nghèo số trời ban kiếp này
Toan tính nhiều cũng chẳng thay đổi được .

Cuộc đời mình đừng đem ra cá cược
Khôn hơn người ..dại sẽ kém mà thôi
Đừng ngồi không mong cuộc đời đổi ngôi
Số có hên không làm cũng chết đói .

Sống ở đời đừng tin thiên hạ nói
Tốt hiếm lời độc địa lắm bày ra
Mắt để nhìn đầu suy luận tránh xa
Mọi hiểm nguy sẽ không tìm tới bạn .
HN 12/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized