Rượu Say ( Thơ Viết Theo Hình )

Tác giả: Trần Thi Thủy

Hôm nay kỷ niệm ngày vui
Sáu năm chồng vợ ngọt bùi sẻ chia
Nâng ly chúc rượu chúc bia
Hai thiên thần nhỏ bên rìa góp vui .

Nào cùng nâng chén em ơi
Ngày này năm ấy tình tôi tuyệt vời
Em như Công Chúa rạng ngời
Anh là Hoàng Tử sánh đôi cùng Nàng .

Ly đầu tim thấy rộn ràng
Ly sau cảm thấy xốn xang trong lòng
Ly ba chợt thấy mơ màng
Ly tư Anh thấy thiên đàng lâng lâng .

Thế rồi mắt nhắm ngả thân
Dìu nhau vào mộng thiên thần cùng anh
Quên đi hai mái đầu xanh
Quên đi con trẻ quẩn quanh bên mình .

Chẳng ai chăm sóc thiên thần
Ly rượu trẻ cứ uống cần chi đâu
Bé bò tha thẩn đã lâu
Thứ gì cũng lấy cho mau vào mồm .

Mải vui Cha Mẹ mất khôn
Bao nhiêu nguy hiểm rập rình con thơ
Tưởng rằng lớn hết dại khờ
Ai ngờ bí tỷ đến giờ chưa thôi .

Cảnh này sợ lắm ai ơi
Mau mau tỉnh dậy kẻo thôi muộn màng
Trẻ thơ còn quý hơn vàng
Hãy chăm sóc chúng chớ mà rượu say .
Chưa phân loại
Uncategorized