Chiều Lặng Lẽ

Tác giả: Trần Thi Thủy

Chiều nay thơ thẩn một mình
Gió hiu hiu thổi để tình lạc đâu
Nắng vàng dìu dịu trên đầu
Hàng cây cành lá xanh màu mắt Em .

Hồ Tây sóng gợn êm đềm
Mặt Trời dần lặn Trăng lên đợi chờ
Sao khuya còn ẩn trong mơ
Hồn thơ giờ cứ hững hờ nơi đâu .?

Lặng rồi hít thở thật sâu
Hương Sen thoang thoảng ngấm sâu vào lòng
Bao nhiêu ước vọng chờ mong
Thả hồn gửi gió cho lòng thảnh thơi .

Đôi lúc thấy lòng chơi vơi
Đôi lúc lại thấy ngậm ngùi xót xa
Nhưng rồi ta vẫn là ta
Không cần thay đổi nhưng mà vẫn vui .

Đời người rồi cũng dần trôi
Chỉ còn tình nghĩa sống đời trong tim !
Chưa phân loại
Uncategorized