Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Mẹ Ru

Tác giả: Huyền Băng

(mời các bạn vào vntq để ôn lại lời ru của mẹ, lời ru của quê hương)

Vào đây nghe tiếng quê hương,
Tiếng thơ nhè nhẹ nghe dường mẹ ru.
Mẹ ru trong gió mùa thu,
À ơi hãy ngủ, đèn lu mẹ chờ.
Chờ cho tròn giấc trẻ thơ,
Nhở may sấm động trong mơ khóc òa.
Mai này khôn lớn bôn ba,
Nhớ lời ru mẹ nẻo xa tìm về.

HB
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Một Người Ở Hawaii
  • Hoa Bướm
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Tím Mộng Mơ
  • Chào Em Băng Nguyệt
  • Nhớ Bạn... Võ Thị Thương
  • Trường Khúc Cho Đời Buồn..
  • Blanche Belgique
  • Có Phải Xuân Về !
  • Cảm Ơn Đời,
Thơ tương tự
  • Lời Mẹ Ru (Mạc Phương Đình)
  • Lời Mẹ Ru (Lê Hoàng Trúc)
  • Lời Mẹ Ru (Văn Liêm)
  • Lời Mẹ Ru (Văn Liêm)
  • Lời Mẹ Ru (Trần Minh Hiền)
  • Lời Mẹ Ru (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Lời Mẹ Ru 1 (Trần Minh Hiền)
  • Lời Mẹ Ru Chiều (Khiếu Long)
  • Lời Mẹ Ru... (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Bão
  • Tôi Yêu Em Như Thuyền Yêu Biển
  • Đôi Cánh Của Mẹ
  • Ngày Quay Lại
  • Yêu Xa !
  • Thư Cho Anh !
  • Hương Xưa
  • Vẫn Chờ
  • Bến Trời Mơ
  • Hack Máy Tính Vào Các Hệ Thống Tối Mật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
©2025 - CungThuGian.com