Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buổi Sáng Quê Hương

Tác giả: Huyền Băng

Gió sớm mơn man vẫy đón chào,
Hàng cau xao xuyến lá nghiêng chao.
Đong đưa khế ngọt như mời khách!
Rủng rỉnh lòng tong giỡn dưới ao.


Nắng ấm soi sân chim cất giọng,
Ve con, vài chú cũng lời vào.
Yên bình là thế trong đời sống
Nhàn hạ như vầy không thích sao!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Một Người Ở Hawaii
  • Hoa Bướm
  • Tím Mộng Mơ
  • Chào Em Băng Nguyệt
  • Nhớ Bạn... Võ Thị Thương
  • Trường Khúc Cho Đời Buồn..
  • Blanche Belgique
  • Có Phải Xuân Về !
  • Cảm Ơn Đời,
  • Một Bà Lão Tôi Quen …
Thơ bạn muốn xem
  • Huyền Thoại Một Tình Yêu
  • Điều Em Muốn
  • Đường Em Đi Anh Sẽ Dát Bạc Vàng
  • Tuyệt Chiêu Chống Hấp Diêm
  • Ngẫm Cười Nhân Thế Đáng Buồn Thay
  • Lạnh Lòng
  • Không Tên 5
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu
  • Người Em Brâu
  • Thèm Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com