Số Phận

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đêm ngồi thao thức mấy canh
Nghĩ suy danh lợi trời dành cho ta
Nay thì tuổi đã hàng ba
Cái nghề cái nghiệp chẳng ra cái nào

Đàn ông bẽ mặt anh hào
Thê nhi chưa có lời vào lời ra
Lập thân ở tận xứ xa
Số duyên lận đận kêu ca rã rời

Vận may không gặp được thời
Ngoi lên hụp xuống rã rời tâm can
Lỡ sanh vào chốn thế gian
Đủ trăm thứ chuyện phàn nàn với ai

Tử vi chấm đúng chớ sai
Gặp ngay mệnh xấu thì dài gian nan
Hồng trần một kiếp thở than
Rày đây mốt nọ gia can đâu tìm

Lại đêm khuya vắng im lìm
Cô đơn lặng lẽ nỗi niềm ngổn ngang
Trông chờ ngày mới bước sang
Sách trời ai định ta mang vào đời !

02 - 27 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized