Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thì Thầm Trời Yên, Lặng Gió

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thì thầm trời yên, lặng gió
Thì trở nên không lặng yên cho.
Tôi nhắc lại rằng thời gian không có
Thì có một cái gì bao la hiện rõ…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
  • Mối Tình Của Má
  • Nhắn Về Tây Bắc
  • Mắt Biển
  • Vu Vơ Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com