Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

U Trầm

Tác giả: Nguyên Đỗ

Ngồi đây lặng lẽ u trầm
Lời ta biếng nói âm thầm lặng yên
Vậy mà tim chẳng để yên
Dây dưa thương nhớ lạc miền hư vô
Lạnh lùng tê buốt hồn cô
Thở dài thấm nỗi bơ vơ nhớ Người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vấn Đề Của Thơ
  • Mảnh Hồn Hoang
  • Duyên Nợ Văn Chương
  • Bỏ Đi Chẳng Nỡ
  • Ta Giữ Cho Nhau Ký Ức Nào
  • Thiên Trường Ca
  • Rồi Mãi Mãi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
  • Gần Như Là Tình Nhân
  • Bài Thơ Yêu
Thơ bạn muốn xem
  • Gia Đình
  • Thơ Ở Du Và Chó Xù
  • Tiễn Đưa
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc Bên Nhau
  • Bỉ Thắng Brazil 2-1
  • Nát Tan 2
  • 292 - Nhớ Ngày Xuân
  • Lời Buồn!
  • Xuân Tàn
  • Nhớ Hồn Thiêng Với Nỗi Ưu Phiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
©2026 - CungThuGian.com