Bến Đợi

Tác giả: Mỵ Nương

"Xin anh hãy quay về đây ấm trong vòng tay thiết tha hôm nào và tình ta như chưa hề phôi pha ..."

Em lại ra bến đợi tìm anh

Dù vẫn hiểu anh sẽ không đến nữa

Gió hỡi gió thổi chi mà nhung nhớ

Mà rưng rưng khắc khoải cả trời chiều



Bay về đâu hỡi đám mây cô liêu

Anh không đến sông chẳng buồn chảy nữa

Chỉ có mình em chiều nay và gió

Thổi hoang vu trên bến sông buồn



Gió thét gào hoang dại gọi tên anh

Con đò nhỏ chênh vênh bên cồn cát

Hoàng hôn ơi thiêu chi mà bỏng rát

Bến đợi chiều nay chỉ có một mình em.
Chưa phân loại
Uncategorized