Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khác Người.

Tác giả: THANH THANH KHIẾT

Rượu uống nghe toàn vị đắng thôi.
Lòng nay trĩu nặng dạ bùi ngùi.
Nhân thời trí nản nhìn không ổn.
Thế thái tâm chìm khó thể cười..
Lửa đạn tàn thôn còn mãi gọi.
Bom mìn phá xóm vẫn hoài khơi.
Nồng men cạn chén sao càng tỉnh.
Có phải vì ta cảm khác người..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như
  • Gái Thời Nay
  • Bướm - Hoa
  • Tình Em
  • Quả Cảm
  • Bạn Tôi
  • Hạn Hán
  • Chờ Đợi
  • Muốn Quên
  • Tháng Ba
Thơ tương tự
  • Khác (Hắn Ám)
  • Khắc Chữ Tình Chung (TamMuội)
  • Khắc Dấu Tình Đầu (Trúc Quỳnh)
  • Khắc Ghi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khắc Ghi (Lệ Tình)
  • Khắc Ghi Ân Nghĩa Thầy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Khắc Ghi Ơn Người (Dế Mèn)
  • Khắc Ghi Tâm (TTL)
  • Khắc Ghi Tình Em (Hồng Dương)
  • Khắc Họa Chân Dung Kiều (Thơ Tình Trắc Đạc) (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Dung Gap Lai
  • Xót Xa
  • Cảm Xúc Của Tình Yêu.
  • Ánh Trăng Vàng !!!
  • Ý Đảng Cộng Sản Không Phải Là Ý Dân , Ý Trời
  • Rừng Khóc
  • Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh 1
  • Đành Vào Nơi Quên Hết
  • Ngày Em Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com