Tháp Chuông Xứ Đạo

Tác giả: Du Mục

Đẹp thay ngọn tháp quê mình
Tuổi thơ ghi dấu Lời Kinh sớm chiều.
Tiếng chuông vang vọng tình yêu
Tiếng chuông khi sáng, khi chiều ngân vang
Tiếng chuông len lỏi xóm làng
Tiếng chuông trưa điểm nắng vàng mười hai.
Tiếng chuông thắp sáng tương lai.
Tiếng chuông báo hiệu một ai đi về.
Tiếng chuông gọi kẻ u mê
Từ trong tội lỗi, hãy về với “Cha”
Tiếng chuông gọi hãy thứ tha
Yêu thương nhân loại như là “Giê-su”
Tiếng chuông xoá bỏ hận thù
Xa đường gian ác, thiên thu phúc phần
Tiếng chuông gọi hãy từ nhân
Giàu lòng thương xót, “Thánh Thần” xót thương.
Tiếng chuông gọi hãy lên đường
Ra đi rao giảng tình thương “Chúa Trời”.
Tiếng chuông vang vọng thành lời
Vút cao ngân đến cõi trời phúc vinh.
Tiếng chuông gọi hãy hy sinh
Giọt hồng máu đổ- chiến binh oai hùng.
Tiếng chuông gọi hãy tín trung
Lòng tin, trông cậy, sáng cùng mến yêu
Tiếng chuông tựa tiếng cao siêu
Từ nơi Thiên Chúa, muôn điều thiêng liêng
Tiếng chuông tựa tiếng mẹ hiền
Vui thuở thơ ấu, bình yên tuổi già.
Nhìn lên ngọn tháp con ca
Nguyện cầu con được như là tiếng chuông
Bay đi khắp mọi nẻo đường
Bay về cõi phúc – “Thiên Đường” – quê con!
Chưa phân loại
Uncategorized