Mong Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Tình yêu ơi anh nơi nào có biết ?
Một mình em cứ thấp thỏm đời chờ
Em chập chờn nửa tỉnh với nửa mơ
Cứ mong anh mà ngóng hoài không thấy ?

Anh ở đâu em chờ không thấy vậy ?
Không biết anh có gặp chuyện gì không ?
Không thấy anh em lo sợ trong lòng
Anh có biết nhớ vài dòng nhắn gửi.

Ních anh sáng em thấy lòng tỡ tủi
Ngỡ như anh vẫn ở cạnh bên mình
Ngày đi làm tối ngóng để gặp anh
Anh đang bận , hay có điều chi lạ ?

Anh nơi nào hãy mau về đi nhé !
Em nhớ anh nhớ nhiều lắm anh ơi
Không thấy anh giọt nước mắt em rơi
Đừng để em đợi chờ nhiều anh nhé !
Chưa phân loại
Uncategorized