Phôi Pha

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

PHÔI PHA

Còn đâu nữa uớc mơ ngày tháng
Để đau lòng chán ngán ê chề
Cùng chung uớc nguyện tình quê
Nỗi niềm thơ phú đê mê tình trường
*
Cùng gắn bó bốn phương xa thẳm
Một lòng chung say đắm ngút ngàn
Chung lưng xây dựng đôi hàng
Nên bài thơ đẹp muộn màng có nhau
*
Kể kỷ niệm qua mau trường cũ
Cảnh chiều tà tóc rũ màu sương
Với bao bạn hữu mến thương
Có người ở chốn dặm trường xa xăm...
*
Nhưng bỗng chốc tháng năm mộng vỡ
Giờ u sầu đã lỡ chuyến đò
Đường ai nấy bước tơ vò
Đơn thân gầy dựng lặn mò vần thơ
*
Không muốn viết vần mơ vẫn đến
Nhớ thật nhiều về bến Bình Đông
Đôi lời viễn xứ long đong
Lời thơ miễn phí cho không lấy tiền
*
Tâm mở rộng bạn hiền nhận nhé
Đọc cho vui nhè nhẹ vần tình
Thành tâm nhận lỗi về mình
Anh ba (N3) gây sóng bóng hình trường xưa...
*
Chuyện riêng rẽ làm mưa náo động
Để tình trường bao mộng ngỡ ngàng
Khó coi tan nát đôi đàng
Bao người chán ngán phàn nàn anh ba (N3)....

-N3- Nguyễn Ngọc René 20/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized