Phôi Pha

Tác giả: Xuân Hồ

PHÔI PHA
Tặng An Lộc

Trường xưa lớp cũ còn đâu nữa
Vắng bóng em rồi đã chục thu
Trường xưa còn lại vài thầy cũ
Lấm tấm màu mây tóc bạc rồi.

Hôm nay trường cũ đang xây mới
Chỉ còn một dãy của ngày xưa.
Ngày mai rồi cũng thay đi hết
Cho mới hoàn toàn một cõi thơ.

Cõi thơ trời mộng đi thoăn thoắt
Mới đó mà nay đã kiếp người
Hai mươi năm trước anh còn trẻ
Chẳng trách gì em cũng trẻ người.

“- Trẻ người non dại lắm anh ơi!
Cho nên thôi nhé, này thôi nhé!
Hết giờ tan học chớ theo em
Bởi vì chúng bạn trêu em đấy.

Rồi lại về nhà ba mẹ răn
Không khéo rồi em sẽ bị rầy.
Học hành không cố mà chăm chỉ
Để rồi hối hận chẳng kịp đâu.”

Xa rồi giọng nói của Châu
Của người năm cũ tìm đâu bây giờ?
Bây giờ chỉ có cõi thơ
Để mà thương nhớ ơ hờ trăm năm.

Tân Châu - tháng 08-2010
Chưa phân loại
Uncategorized