Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phôi Pha

Tác giả: Trần Cao Hưng

Từ độ lìa tan lá rụng rời
Mong manh cành nhỏ gió chơi vơi
Thuở xưa xuân sắc xanh rờn lá
Vàng úa thu về nhẹ cánh rơi.

Lộc biếc chồi non xuân vẫy gọi
Ngàn hoa khoe nhụy sắc hương trời
Nhớ xưa tàn hạ thu vừa tới
Lá đổ bên thềm tiếng nhẹ rơi.

Trần Cao Hưng July.12.2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Xuân Xưa
  • Ngựa Hoang
  • Quê Hương Ngày Về
  • Phố Núi Chiều Hôm
  • Lục Bình
  • Thời Gian Trả Lại
  • Cánh Đồng Xưa
  • Chiều Lữ Thứ
  • Hương Mùa Hạ
  • Người Thầy
Thơ tương tự
  • Phôi Pha (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Phôi Pha (Thiên Ân)
  • Phôi Pha (-N3- Nguyễn Ngọc René)
  • Phôi Pha (Bảo Cường)
  • Phôi Pha (Xuân Hồ)
  • Phôi Pha (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Phôi Pha (Lê Cảnh Tiến)
  • Phôi Pha (Kjgvkb)
  • Phôi Pha (Thiết Dương)
  • Phôi Pha (L)
Thơ bạn muốn xem
  • Âm Hưởng
  • Trằn Trọc
  • Ôm Mối Tình Buồn
  • Vừa Tồn Tại Và Không Tồn Tại
  • Gái Quê
  • Hỏi Ai
  • Thư Gửi Anh
  • Rực Rỡ Bình Minh Đẹp Khói Sương 2
  • Một Đời Hụt Hẫng
  • Em Có Phải Là Một Nụ Hồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
©2026 - CungThuGian.com