Nhắn Ai

Tác giả: Soksrey Julimimosa & Thiệp Nguyễn & Văn Đài Nguyễn

Lục bát xưóng hoạ
Chủ đề: Thơ tình mãi đẹp
Thơ tình không biên giới
========================

Bài xướng
NHẮN AI ...

Thơ tình mãi đẹp người ơi
Tình không biên giới thơ đời thêm xanh
Mãi đi đi mãi sao đành ....
Đẹp lòng phương ấy héo chanh phương nầy

Thơ nào hòa quyện trời mây...
Tình nào gởi gió cho đầy bến sông...
Không về thăm lại ruộng đồng...
Biên Hòa đất mẹ sao không ngó ngàng...

Giới nào là đích giàu sang...
Hạn nào cuối nẻo để chàng dừng chân...
Thơ tình mãi đẹp trên trần
Tình không biên giới thơ ngân hỡi người...

Parris 08.11.2018
Trà mi Soksrey Julimimosa



Bài hoạ
GỬI GẤM

Thơ tình đằm thắm nàng ơi
Tình là biển cả cho đời mãi xanh
Mãi xây cuộc sống yên lành
Đẹp tô rạng rỡ cùng anh bên nầy

Thơ bay lan tỏa trời mây
Tình như mai trúc xum vầy đẹp không
Không đi nào biết ruộng đồng
Biên thùy cửa ải ngắm trông ngỡ ngàng

Giới nông chất phát tâm cang
Hòa chung giới nữ đôi đàng vững chân
Thơ tình mãi đẹp ái ân
Tình không biên giới vang ngân hỡi ngưói ...

Sáng tác: 08.11.2018
Tác giả: +Thiep Nguyen




Bài hoạ
GỌI NGƯỜI

Thơ tình đẹp lắm em ơi
Làm sao úa được một thời tuổi xanh
Bỏ quên ai nỡ cho đành
Dù muôn cách trở bao quanh lối nầy

Nhắn người ở tận chân mây
Đừng quên kỷ niệm đong đầy khúc sông
Quanh năm vất vả trên đồng
Cũng đâu vợi nỗi mắt trông ngỡ ngàng

Chẳng buồn lớn nhỏ cao sang
Lời thơ vẫn đọng ngập tràn bước chân
Nét duyên gợi cảnh phong trần
Thơ bay khắp nẻo cùng ngân với người..

Sáng tác: 08.11.2018
Tác giả : +Văn Đài Nguyễn

======================
Chưa phân loại
Uncategorized