Nhắn Ai

Tác giả: Thiên Ân

NHẮN AI
Nhắn ai về chốn phồn hoa
Ngọn đèn xanh ,đỏ... hơn là trăng quê
Chiều chiều tát nước ven đê
Câu thề mọc cánh, câu thề tươi non

Nhắn ai quên lãng đường mòn
Trăng soi đáy nước, khô giòn cỏ khô
Tuổi hoa rồng rắn nhấp nhô
Con đò nằm ngủ lờ đờ bên sông

Nhắn ai đội lốt cua ,còng...
Dưới cây khế ngọt, con công múa đều
Đưa tay nhắm mắt đòi yêu
Nụ hồng mười tám ,nguyên tiêu trăng đầy

Nhắn ai trổ mã mỏng ,dày....
Đủ lông và cánh xa bay nghìn trùng
Lật trang bụi đỏ mịt mùng
Nồi cơm quê cũ, cơm hừng hực sôi

Nhắn ai trút bỏ chiếc nôi
Đắp lên thân ngọc một trời xa hoa
Gác đi chiếc áo bà ba
Trưa hè gánh lúa ngang qua cánh đồng

Nhắn ai đánh đổ má hồng
Khóc thương cỏ dại đêm đông ngóng chờ
Ngựa xe lạc nước bơ vơ
Nhắn ai gom nhặt ván cờ tình yêu
Ngày 8/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized