Phôi Pha

Tác giả: Thiết Dương

PHÔI PHA
(Tứ tuyệt trường thiên)

Ngồi trông lá đổ ngỡ như là...
Để nhuốm sầu thêm ngẫm chẳng thà...
Cứ nhủ thời gian rồi cũng sẽ...
Niềm yêu bất tận muốn nhưng mà...

Mình ta với rượu đối trăng sầu
Sầu héo hoa tình chẳng đượm lâu
lâu mấy tuổi yêu ngày lá rụng
Rụng đầy sương bạc đắng dòng ngâu.

Có cuộc yêu nào chẳng đớn đau
Nhành hoa buổi sớm chóng phai màu
Nhiều gian dối quá người nông nổi
Sầu !!!

Bạc trắng thời gian bóng nguyệt tà
Đường đời khúc khuỷu lối mòn xa
Ngày xanh vội vã nhòa phai tuổi
Những dấu chân chim rất thật thà.

Mai này mấy kẻ khóc thương ta
Đỏ lá nhòe trăng buổi vãn già
Bóng nhỏ bên trời to rộng quá
Ân tình mấy thuở đã phôi pha.

Thiet Duong _02/12/2013
Chưa phân loại
Uncategorized