Cánh Đồng Xưa

Tác giả: Trần Cao Hưng

Quê ngoại đồng xanh dệt nắng vàng
Dừa xanh trông gió đứng mơ màng
Bếp lửa nhà ai vương khói nhạt
Hương mùa lúa chín dậy miên man.

Những chiều mùa gặt nắng mơn man
Đàn Sẻ tung tăng nhặt nắng vàng
Lơ thơ khóm lúa vàng vương đổ
Chim gọi đàn trong nắng chiều hoang.

Rồi mùa gặt mới cũng trôi nhanh
Anh bước theo tiếng gọi thị thành
Quê cũ đâu những chiều nghiêng đổ
Sương mờ vương phũ áo vai anh.

Đêm phương nam nằm nghe mưa đổ
Đời viễn hương bao cuộc sóng xô
Nơi chốn xưa mênh mang cỏ dại
Đất phương nam giấc mộng sông hồ.
Chưa phân loại
Uncategorized