Xưa , Nay Và Ngày Mai...

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Xưa thân ái cùng trường chung lớp
Bước qua đò lóp ngóp mưa tuôn
Não nề quần áo ướt luôn
Cũng vào lớp học không buông môn nào
*
Nay thu đến rì rào lá đổ
Nhớ về trường cảnh khổ ngày xưa
Viết sao nỗi nhớ cho vừa
Niềm vui tuổi mộng đón đưa sáng chiều
*
Tuổi vào thu sao liều lại viết
Để làm gì thương tiếc mà chi.?.
Vài năm sẽ đến hạn kỳ
Vào hòm xuống huyệt vị thi đưa hồn.?.
*
Đã biết thế sùng tôn nào đáng
Thơ của ta không đáng một xu
Có người nghĩ đến ta ngu
Thơ thì miễn phí lu bù chi hay
*
Thêm một nỗi khung này bày đặt
Làm như trường đặc sắc lớn to
Anh Ba (N3) chỉ đáng quạt mo
Thơ như chim cú tò vò nghẹt hơi
*
Đem khung xuống xé tơi từng mảnh
Ai mà thèm cái ảnh tên trường
Thơ kia hãy vứt xuống đường
Chẳng ai thèm lượm quá thường Anh Ba (N3)...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 04/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized