Xua Buồn Quên Lãng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đã bao ngày nương ảo ảnh chìm mê
Hoài luyến tiếc câu thề xưa phai nhạt
Mà bất chợt quên đi niềm khao khát
Một tương lai dào dạt khúc hương nồng

Nay thẫn thờ nhìn về phía hư không
Ta cảm nhận bềnh bồng con suối chảy
Vầng mây ấm lững lờ đang hờn lẫy
Bởi do ai chẳng thấy được chân tình

Phút êm đềm trong khoảng trống lặng thinh
Gom suy nghĩ mơ bóng hình yêu dấu
Rồi ao ước chung vòng tay với bậu
Sánh vai kề giai ngẫu ngọt ngào thương

Hạnh phúc vui ái nghĩa đượm miên trường
Xua năm tháng vấn vương hoài khổ não
Vì cuộc sống xoay vần theo con tạo
Tự nhủ lòng nguyệt lão ắt se duyên.
14/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized