Phố Núi Chiều Hôm

Tác giả: Trần Cao Hưng

Nhớ một lần anh về thăm xứ sở
Anh đưa em thăm thắng cảnh gần xa
Cổ Lũy thành xưa bóng dừa xanh lạ
Quán Gió Đồi gà nướng muối ớt xanh

Chiều phố núi liễu hờn buông tiếng nhạc
Khói lam chiều mây trắng lững lờ trôi
Thiên Ấn chiều nay sư phụ tụng trên đồi
Tâm có tịnh trong dòng đời vô định ?

Xóm nhỏ chiều hôm vướng mùi tục lụy
Gà nướng muối chanh, xôi xối mỡ hành
Chung rượu ngon ấm lòng đời hồ hải
Đóm lửa lập lòe soi rõ mắt nhung ai ?

Tàn đêm sông vắng đời phiêu lãng
Trà sao đứt "khúc" duyên ai lỡ làng ?
Người đi trong nắng chiều hoang dại
Ai thấu đời người một Giấc Nam Kha?
Chưa phân loại
Uncategorized