Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thà...

Tác giả: Thiết Dương

THÀ...
(Phá cách)

Thà chẳng say mê dáng ngọc ngà
Thà đừng đau xót một nhành hoa
Thà như nắng sớm màu hoang dại
Thà tựa sương mai sắc nhạt nhòa
Thà mộng ấy, thành mây đeo núi thẳm
Thà duyên này, hóa sóng lộng dòng xa
Thà không ước hẹn thôi nhung nhớ
Thà cứ thong dong ngắm nguyệt tà

Thiet Duong _05.6.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Thà (Hương Ngọc Lan)
  • Thả (Dũng Lê Ngọc)
  • Thà (Vyvy)
  • Thả (Thangtram)
  • Thà Bằng (Idlehouse)
  • Thả Buồn (Ngọc Thạch)
  • Thả Câu Chơi (Trần Thản)
  • Thả Chùm Thương Nhớ (Thiên Ân)
  • Thà Có Được… (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thả Diều (Nguyễn Thành Quới)
Thơ bạn muốn xem
  • Lữ Khách Chiều Thu
  • Thương Về Đất Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1341)
  • Mất Ba Rồi !
  • Giữ Nhan Sắc
  • Xuân Buồn
  • Ký Ức Của Cơn Mưa
  • Nhìn Em Đi Anh.
  • Chỉ Ước Gần Bên
  • Sông Hương Thuyền Trôi ... !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
©2025 - CungThuGian.com