Thả

Tác giả: Thangtram

Phập phù nụ cười lở giở
trời nửa bình minh. nửa vẫn đêm
con chim nhỏ tội. bay hờ hững
giọng hót buồn hiu. rớt xuống thềm

ngày đã giang ra choàng áo nắng
còn lạnh co ro một góc vườn
hơi khói tỏa mù bông mới hé
của giò lan. lặng lẽ nguồn cơn

nặng chình chịch cơn đau giữa ngực
ừ. thà...không biết trái tim hư
vui vội những mùa năm tháng loãng
trôi trôi làm vậy. chắc là thu...

có khi không biết mưa hay nắng
mà giữa hồn khan một giấc chờ
chập chùng gió thốc đòi cơn dữ
vụn vỡ rồi chưa mấy rẻo thơ ?
Chưa phân loại
Uncategorized