Bến Em

Tác giả: Hồng Dương

Tờ giấy trắng ghi đầy nốt nhạc
Nghe lời ru mang mác đêm thâu
Giúp em lau giọt lệ sầu
Ru em giấc mộng vô sâu đời thường

Cho em được trút phương hờn giận
Thoát u sầu uất hận chập chờn
Theo dòng mực khóc lệ trơn
Bình minh tươi sáng nắng mơn man về

Đêm không ngủ não nề giấc mộng
Hũng tối đen thú sống khắp nơi
Đêm dài cây cỏ buông lơi
Mong chờ em thức chơi vơi phương nao...

Môi em đợi chênh chao một cõi
Vai em gầy mong mỏi tình đầu
Bất ngờ sương ướt lòng đau
Đêm như biển vắng thẳm sâu cung trầm

Đời cũng giống đêm bầm tan nát
Thuyền anh qua bến khát tình yêu
Mong tìm một cõi mỹ miều
Bao giờ anh gặp được điều anh mong

Bến em rộng mênh mông sóng nước
Ngời ngợi trông ao ước truyền vào
Cỏ cây hoa lá xôn xao
Thuyền nào cập bến hãy vào thật sâu

Anh mở gió tâm hồn bay bổng
Bến thuyền em lồng lộng chờ mong
Trói anh vào cột buồm hồng
Bão bùng sóng gió.... bềnh bồng bến em...
Chưa phân loại
Uncategorized