Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày

Tác giả: Thangtram

Biền biệt một mùa mưa sài gòn
me xanh mướt lá - nắng chào trên cao
ly cà-phê anh uống một mình
cái bánh sừng trông cũng cô đơn
trở trăn trong đĩa

Quán lề đường ghế thấp
tờ báo ai bỏ quên lất phất những dòng tin
điếu thuốc đầu ngày cháy lên
anh rít xuống phổi mình nỗi hân hoan lạ lẫm
còn mười chín điếu cho mười bốn giờ ngằn ngặt nhớ
sài gòn sáng nay
nắng ngọt ngào tháng Sáu
trái tim anh nhủ gì ?
- lời riêng cho em

Giữa nhân gian rong ruổi
anh ngồi
mơ giấc mơ đầu ngày
với em tóc rối
với em vai nhàu
với em tình ngã
với em hồn nghiêng
ly cà phê sóng sánh như cười
giấc mơ chao liệng hàng me chao liệng
rơi xuống anh câu thơ còn tươi...
tt
Chưa phân loại
Uncategorized