Ly Cà Phê Số 01

Tác giả: Vô Thường

LY CÀ PHÊ SỐ 01
Thơ: Vô Thường

Hương cà phê thoang thoảng
Đưa ta về với xa xăm
Cuộc đời bao lần chìm nổi
Đắng chát,
Nồng nàn,
Hay dịu ngọt,...
Có mấy ai đủ can đảm để từ chối một lần

Từng giọt rồi từng giọt..
Đen ngòm và dặc quánh
Như những dòng ký ức
Cứ rơi đều vào thinh không

Ta nghĩ gì cho ta
Một buổi chiều bình yên đến lạ,
Giọt đắng rồi dừng lại nơi đáy cốc
Dòng đời này rồi về đâu

Môi miệng nhạt,
Nhấp ly sầu
Rồi cũng đủ đầy hương vị

Ta muốn thả dòng suy tư
Bay bổng theo hương ly cà phê chiều nay
Để thấy cuộc đời thật nhẹ
Không còn những u hoài.

19/5/2015(TML)
Chưa phân loại
Uncategorized