Xác Phượng Mùa Thi

Tác giả: Vô Thường

XÁC PHƯỢNG MÙA THI

Cũng tiếng ve, cũng cội già, hoa phượng
Mà sao nay bổng thấy lạ thường,
Có chút gì nhớ nhớ thương thương
Có chút gì cay cay khóe mắt

Anh đã đi, đi mãi....
Sương mờ, bụi lấp...
Có một lần nào Anh về lại trường xưa,
Có tìm em ngày Hạ vào mùa,
Có tìm lại vết thời gian chưa kịp xóa..
Anh có nghe lời thì thào trong gió,
Lời nhắn gửi của em...

Anh có tìm thấy những con tem,
Ngả màu, cũ kĩ
Trong chồng thư em viết,
Chưa kịp gửi đi

Rồi Anh sẽ nghe câu chuyện kể,
Về ngày lễ vu quy,
Anh sẽ tìm ra mãnh vỡ,
Xác pháo đỏ,
Xác phượng rơi..
Đó là xác hồn em, gửi lại một nơi,
Nơi em biết một ngày anh tìm lại

Thôi đã xa rồi một thời vụn dại,
Thời gian nào bôi xóa một mùa thi.

Vô Thường
26/5/2015 (TML)
Ký ức một mùa thi
Chưa phân loại
Uncategorized